
Trong cuộc phỏng với kênh truyền hình Bồ Đào Nha Canal 11 cách đây không lâu, Bruno Fernandes, đội trưởng của Man United đã hé lộ câu chuyện phía sau thương vụ bất thành với CLB Al Hilal của Saudi Pro League vào mùa Hè năm ngoái. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận anh buồn bã trước cách mọi việc được xử lý, đồng thời chỉ trích thẳng thừng những người điều hành MU, khi cho rằng với họ “tiền bạc quan trọng hơn bất cứ điều gì”.
“Man United muốn tôi ra đi, tôi luôn nghĩ như vậy”, Fernandes nói, đồng thời tiết lộ anh từng thảo luận khả năng sang Saudi Arabia với Cristiano Ronaldo. “Tôi nghĩ họ không đủ dũng khí làm điều đó vì Ruben Amorim muốn tôi ở lại, nhưng từ phía CLB, tôi cảm thấy rằng nếu tôi rời đi thì cũng chẳng sao cả đối với họ".
Còn giờ đây, một đồng đội của Bruno ở MU giấu tên tin rằng đội trưởng của họ đã chịu đựng đủ và sẵn sàng rời bỏ đội bóng đang khủng hoảng sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải. “Một số thành viên trong đội bóng nghĩ rằng Bruno đã chịu đựng đủ và thành thật mà nói, họ không trách anh ấy. Bruno luôn cống hiến 100% và là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB kể từ khi gia nhập. Nhưng họ nghĩ rằng anh ấy cảm thấy thất vọng dưới mô hình sở hữu mới và việc Amorim ra đi càng khiến mọi thứ tệ hơn.

Không ai muốn anh ấy ra đi, nhưng các đồng đội của Bruno sẽ hiểu nếu anh ấy làm vậy”, tờ The Sun trích dẫn nguồn tin thân cận từ phòng thay đồ MU.

























